Chồng về nhà lúc nửa đêm, phát hiện vợ dẫn trai lạ vào, phản ứng bất ngờ khiến cả hai xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Khi phát hiện vợ ngoại tình, hầu hết mọi người không giữ được bình tĩnh để trò chuyện hay tự hỏi mình có lỗi gì. Người đàn ông trong câu chuyện này cũng không ngoại lệ; anh đã đánh gã tình nhân của vợ đến hộc máu, nhưng sau đó hối hận về hành động của mình. Ít ai có thể bình tĩnh khi gặp cảnh ngoại tình. Anh chồng, dù làm ca đêm, vẫn cố gắng bất ngờ về nhà hôn vợ và con, nhưng lại phát hiện vợ đang đưa trai lạ về ngủ cùng. Câu chuyện của Ira van den Heuvel, một phóng viên ở Wisconsin, đã chia sẻ trên Quora về đêm định mệnh ấy và cảm xúc của anh sau sự việc. Anh rất yêu gia đình và không thích làm việc ban đêm vì phải xa vợ con.
Công việc của tôi thường xuyên phải trực ca đêm. Một hôm, trong giờ nghỉ giữa ca, tôi được giao chuyển gấp hồ sơ và quyết định ghé về nhà để bất ngờ hôn vợ và các con. Khi về, tôi thấy một chiếc xe tải Dodge màu đen lạ đỗ trước cửa. Tôi lo lắng có người đột nhập. Khi tiến lại gần, tôi nghe thấy tiếng vợ và một người đàn ông phát ra từ phòng ngủ. Tôi bối rối tự hỏi phải làm gì. Khi mở cửa, tôi nói lớn "Em yêu, anh về rồi đây!" với giọng mỉa mai. Dưới ánh sáng mờ, tôi thấy một người đàn ông trần truồng chạy vào phòng tắm và khóa chốt lại.
Vợ tôi nằm trên giường, kéo chăn tới cổ và xin lỗi tôi. Tôi yêu cầu cô ấy sang phòng con trai để nói chuyện riêng với gã đàn ông. Sau khi nhặt chiếc quần lạ trên sàn, tôi gõ cửa phòng tắm, thông báo tôi có quần của anh ta và yêu cầu anh ta ra ngoài. Khi anh ta mở cửa, tôi đấm mạnh vào mặt anh ta, khiến máu chảy ra. Anh ta hoang mang, nhưng tôi quát yêu cầu anh ta rời khỏi nhà ngay lập tức. Anh ta không dám báo cảnh sát vì là đồng nghiệp của vợ tôi và không muốn vợ phát hiện sự thật.
Ira hối hận về hành động của mình đêm hôm đó, khi anh dùng bạo lực để phản ứng lại sự xúc phạm từ người tình của vợ. Anh nhận ra rằng hành động đó không phải để tự vệ mà là do cảm xúc hỗn loạn và nỗi đau. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, anh vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho sự lừa dối của vợ, dẫn đến việc anh rời bỏ gia đình. Anh cũng nhận thức rằng con trai là người chịu tổn thương lớn nhất. Hiện tại, Ira đã tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn gái.
Một công việc ổn định, một mái ấm, một gia đình. Đối với tôi, đó đã là đủ. Không tự hào, không xấu hổ.




Source: https://afamily.vn/chong-di-lam-ve-luc-nua-dem-thi-phat-hien-vo-dua-trai-la-den-nha-phan-ung-cua-anh-khien-ca-vo-va-ga-nhan-tinh-xau-ho-khong-biet-giau-mat-di-dau-20180512154155799.chn